Chàng trai 22 tuổi đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, òa khóc vì nhận ra tất cả là do kiểu ăn uống của mình
Tiểu Lưu, 22 tuổi, sống xa nhà và đang học tập tại Chiết Giang, Trung Quốc, bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối với di căn khi chỉ mới 22 tuổi. Anh gọi điện cho bố mẹ vào đêm khuya, thông báo mình bị ốm nặng với triệu chứng đau bụng dữ dội. Ngày hôm sau, bố mẹ anh đã ngay lập tức đến Chiết Giang và đưa anh đi khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, Tiểu Lưu được xác định mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn, bỏ lỡ cơ hội phẫu thuật. Bác sĩ cho biết tiên lượng rất xấu, và nguyên nhân có thể do thói quen ăn uống không tốt, mặc dù gia đình không có tiền sử bệnh ung thư.
Khi nhận tin, bệnh nhân Tiểu Lưu đã khóc nức nở tại giường bệnh, khiến mọi người cũng không cầm được nước mắt. Tiểu Lưu sống một mình và không nấu ăn, thường xuyên gọi đồ ăn nhanh và thích thực phẩm cay, nước ngọt có ga. Thói quen ăn uống thất thường, thức khuya chơi game và tiêu thụ đồ ăn nhiều dầu mỡ, caffeine đã dẫn đến bệnh ung thư dạ dày. Bác sĩ Chung cảnh báo rằng thói quen xấu như thức khuya, áp lực, ít vận động rất phổ biến ở người trẻ. Ngoài ra, triệu chứng ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn, vì vậy nếu có dấu hiệu bất thường như chán ăn, sụt cân, đau bụng, nôn mửa, nên đi khám ngay.


Source: https://kenh14.vn/chang-trai-22-tuoi-da-mac-ung-thu-da-day-giai-doan-cuoi-oa-khoc-vi-nhan-ra-tat-ca-la-do-kieu-an-uong-cua-minh-215240913184431145.chn